Cảnh sát 113 - Mũi nhọn trên mặt trận chống tội phạm đường phố

Thứ năm, 26/06/2025 07:00

Giữa nhịp sống hiện đại, sôi động của TP Đà Nẵng, sự bình yên mà người dân và du khách đang cảm nhận được không phải ngẫu nhiên mà có. Đó là kết quả của những ngày đêm căng mình tuần tra, truy đuổi và xử lý tội phạm của các lực lượng Công an, đặc biệt là những chiến sĩ Cảnh sát 113 thuộc Phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội trong cuộc chiến bảo vệ an ninh trật tự đường phố.

Lực lượng Cảnh sát 113 kịp thời ngăn chặn nhiều vụ ẩu đả, mang theo súng tự chế, vũ khí để chuẩn bị đánh nhau.
Lực lượng Cảnh sát 113 kịp thời ngăn chặn nhiều vụ ẩu đả, mang theo súng tự chế, vũ khí để chuẩn bị đánh nhau.

Từ 15-5 đến 15-7, Công an TP Đà Nẵng đồng loạt ra quân thực hiện đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm đường phố, với mục tiêu đảm bảo an toàn tuyệt đối cho mùa lễ hội pháo hoa quốc tế DIFF 2025, mùa du lịch hè và hàng loạt sự kiện chính trị trọng đại. Trong đợt cao điểm này, lực lượng Cảnh sát phản ứng nhanh 113 tiếp tục giữ vai trò "mũi nhọn", sẵn sàng lên đường ngay khi có tin báo từ Trung tâm Thông tin chỉ huy Công an thành phố hay người dân gọi đến. Với khẩu hiệu "Nhanh nhất, mạnh nhất, hiệu quả nhất", 113 trực chiến 24/24, không kể ngày đêm, mưa gió.

Trung tá Võ Hồng Thuấn - Phó Đội trưởng Cảnh sát 113 cho hay, Đội thực hiện nghiêm chỉ đạo của lãnh đạo Công an TP Đà Nẵng về đấu tranh mạnh với tội phạm đường phố. Theo đó, Đội chia làm 2 ca trực từ 20 giờ đến 24 giờ và 24 giờ đến 4 giờ sáng hôm sau để tuần tra, kiểm soát trên đường phố. Trong tháng đầu ra quân, Cảnh sát 113 đã tổ chức 29 ca tuần tra, kiểm tra gần 240 lượt người cùng phương tiện, phát hiện và xử lý 36 trường hợp vi phạm, tăng gấp 8 lần so với giai đoạn trước đó, và gấp 35 lần cùng kỳ năm ngoái.

Một trong những vụ việc tiêu biểu xảy ra lúc 0 giờ 45 ngày 17-5, trên cầu Trần Thị Lý, Tổ tuần tra 113 phát hiện 3 thiếu niên điều khiển xe máy che biển số, mang theo súng tự chế. Sau cuộc truy đuổi qua 700 mét, các đối tượng bị khống chế, thu giữ một khẩu súng tự chế dài 1 mét gắn ống ngắm laser, cùng 106 viên bi kim loại. Điều đáng nói, các đối tượng đều còn rất nhỏ tuổi, sinh năm 2010 và 2011.

Đỉnh điểm, vào rạng sáng 22-6, tiếp nhận tin báo có khoảng 30 đối tượng chạy xe tốc độ cao, mang theo hung khí, tháo biển số xe, di chuyển qua nhiều tuyến đường ở trung tâm thành phố, Tổ công tác Cảnh sát 113 lập tức tổ chức lực lượng truy đuổi. Sau gần 30 phút truy đuổi qua các địa bàn Sơn Trà, Hải Châu…, các đối tượng manh động ném vỏ chai bia vào lực lượng làm nhiệm vụ, tổ công tác buộc phải nổ 10 phát súng AK chỉ thiên để ngăn chặn hành vi gây rối. Các đối tượng sau đó đã bỏ xe và tẩu thoát qua cống ngầm trong khu vực sân bay quốc tế Đà Nẵng. Tang vật bỏ lại là một chiếc xe mô-tô không có tem nhãn, biển số, số khung máy bị mài mòn. Vụ việc được chuyển cho các đơn vị chức năng điều tra mở rộng. "Nhiều lúc truy đuổi trong đêm, đối diện nguy hiểm nhưng vì bình yên của thành phố và sự an toàn của người dân, chúng tôi vẫn quyết tâm đấu tranh quyết liệt"- Trung tá Thuấn chia sẻ.

Không chỉ phát hiện tội phạm, lực lượng 113 còn xử lý hàng loạt trường hợp thanh thiếu niên tụ tập, nẹt pô, lạng lách, gây mất an toàn giao thông và trật tự công cộng. Đơn cử lúc 22 giờ ngày 20-5, trên tuyến Võ Nguyên Giáp, Tổ tuần tra phát hiện 6 xe mô tô phân khối lớn dàn hàng ngang, rú ga gây náo động cả tuyến đường ven biển. Các lỗi vi phạm được lập biên bản gồm không giấy phép lái xe, không đăng ký xe, pô độ gây tiếng ồn vượt chuẩn.

Anh Nguyễn Quốc Hưng (trú Sơn Trà) bày tỏ, mỗi lần thấy các anh Cảnh sát 113 tuần tra ban đêm là anh và người dân cảm thấy rất yên tâm: "Thành phố du lịch mà để cảnh tụ tập đua xe, côn đồ vác hung khí đi dọa người ta giữa phố thì ai dám đi chơi ban đêm nữa? Người dân rất hoan nghênh tinh thần quyết liệt của lực lượng Công an".

Nhiều người dân cũng đã trực tiếp gọi đến đường dây nóng khi phát hiện nhóm thanh niên có biểu hiện nghi vấn. Sự phối hợp giữa nhân dân và lực lượng Công an được xem là yếu tố quan trọng tạo nên hiệu quả cao trong đợt cao điểm lần này.

Cảnh sát 113 là lực lượng đặc biệt, luôn chịu áp lực lớn, phải đối mặt trực diện với những đối tượng manh động, có hung khí và sẵn sàng chống trả. Đợt cao điểm không chỉ là một chiến dịch hành chính, mà là lời tuyên chiến với các loại tội phạm đường phố đang manh nha quay trở lại sau thời gian lắng dịu. Với sự chỉ đạo quyết liệt của lãnh đạo Công an thành phố, sự vào cuộc đồng bộ của các lực lượng 113, ngoài ra còn có 911, 8394, 6743… Đà Nẵng đã và đang tiếp tục xây dựng một môi trường an toàn, đáng sống.

Mai Vinh